Thứ Năm, ngày 21/5, Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của các hiệp hội giáo dân tham dự cuộc họp thường niên. Trong bài phát biểu của mình, ngài khuyến khích họ hướng dẫn những người được giao phó cho sự chăm sóc của họ bằng sự phân định và minh bạch, để họ luôn mở ra với thế giới và gắn kết trong sự hiệp thông.

Trong cuộc gặp gỡ vào thứ Năm, ngày 21/5, tại Hội trường Thượng Hội đồng mới, với tham dự viên cuộc họp của các điều phối viên các hiệp hội tín hữu, các phong trào trong Giáo hội và các cộng đồng mới, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự quản trị trong Giáo hội. Trong bài phát biểu của mình, ngài nói rằng sự quản trị hệ tại việc cung cấp “sự định hướng vững chắc, để cộng đồng có thể là nơi phát triển cho những người là thành viên của mình”. Trong Giáo hội, sự lãnh đạo không chỉ đơn thuần là điều phối các vấn đề thực tiễn, mà trên hết là hành động như là sự thể hiện ý muốn cứu độ của Thiên Chúa trong Chúa Kitô.
Đức Giáo hoàng cũng lưu ý rằng việc quản trị trong các hiệp hội giáo dân được cộng đồng của họ giao phó cho giáo dân, những người được cộng đồng bầu chọn một cách tự do. Sau đó, ngài nhấn mạnh ba hệ quả của việc các nhà lãnh đạo nhận được ân huệ của Chúa Thánh Thần.

Ngài nói : sự lãnh đạo phải mang lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng, chứ không phải lợi ích cá nhân, và nó không bao giờ được áp đặt, mà phải được công nhận và chấp nhận một cách tự nguyện. Cuối cùng, sự lãnh đạo trong Giáo hội là một đặc sủng phải được thực hiện trong sự phối hợp với các Giám mục và phục tùng sự phân định của các ngài.
Đức Thánh Cha khẳng định : “Một số đặc điểm nhất định phải luôn hiện diện trong quản trị: lắng nghe lẫn nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, sự gần gũi huynh đệ và sự phân định cộng đồng”. Ngài nói thêm : “Tôi cũng muốn nhắc lại rằng, thay vì chỉ tập trung vào bản thân, việc quản trị tốt sẽ thúc đẩy nguyên tắc bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của tất cả các thành viên trong cộng đồng”.

Đức Thánh Cha sau đó đã nói về vai trò ngôn sứ của các nhà lãnh đạo giáo dân trong Giáo hội, nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi phải lắng nghe những nhu cầu mục vụ hiện tại để đáp ứng những thách thức mới. Ngài khẳng định: “Sự thuộc về là chân thực và hiệu quả khi nó không chỉ giới hạn ở việc tham gia vào các hoạt động nội bộ của nhóm, mà còn khi nó diễn giải những dấu hiệu của thời đại và mở rộng ra bên ngoài, hướng đến mọi người, nền văn hóa của thời đại và những lĩnh vực sứ mạng chưa được khám phá.” Đồng thời, các hiệp hội giáo dân và các phong trào Giáo hội được kêu gọi sống trong sự hiệp thông với nhau và với Giáo hội hoàn vũ.
Phát biểu cách tự phát, Đức Thánh Cha lưu ý rằng một số nhóm cảm thấy đặc sủng của họ là đặc sủng duy nhất đích thực. Tuy nhiên, ngài cảnh báo rằng các phong trào Giáo hội phải sống trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo hội và với Giám mục địa phương của họ, ngay cả khi họ không đồng ý với ngài.

Trở lại với bài phát biểu của mình, Đức Lêô XIV khẳng định rằng các nhà lãnh đạo Giáo hội phải lắng nghe những quan điểm khác nhau, những bối cảnh văn hóa và tính khí cá nhân, đồng thời nỗ lực gìn giữ “lợi ích trổi vượt của sự hiệp thông”. Đức Thánh Cha mời gọi các nhà lãnh đạo giáo dân làm chứng bằng sự hiền lành, vị tha và tình yêu thương vô vị lợi, đồng thời vẫn thể hiện đặc sủng sáng lập của các phong trào của họ. Ngài giải thích: “Mỗi đặc sủng đích thực đều đã bao gồm trong đó lòng trung thành và sự mở ra với Giáo hội”.
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với công việc và lịch sử của các hiệp hội giáo dân và các phong trào Giáo hội, nhấn mạnh rằng nhiều nhà loan báo Tin Mừng tài giỏi và hiệu quả đã xuất thân từ đó. Ngài kết luận: “Hãy gìn giữ những ân huệ này và, nhờ ơn Chúa, hãy làm cho chúng phát triển! Giáo hội nâng đỡ và đồng hành cùng anh chị em”.
Tý Linh
(theo Augustine Asta - Vatican News)
