Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐHY Koovakad: Khái Niệm Tình Huynh Đệ Không Phải Là Một Ý Tưởng Không Tưởng

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị tại Angelicum với chủ đề “Xây dựng tình huynh đệ thông qua đối thoại và hợp tác”, Đức Hồng y George Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, nhấn mạnh vai trò của các truyền thống tôn giáo khác nhau trong việc bảo vệ và thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ trong một thế giới ngày càng chia rẽ và phân cực.

Thảo luận và đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, và hướng tới một mục tiêu duy nhất: trở thành anh chị em cam kết xây dựng và củng cố các mối liên kết huynh đệ.

Đây là ý nghĩa của hội nghị mang tên "Phật giáo, Kitô giáo, Ấn Độ giáo, Jain giáo và Sikh giáo ở châu Âu: Xây dựng tình huynh đệ thông qua đối thoại và hợp tác", diễn ra từ hôm nay, ngày 23/6, đến ngày 24/6 tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô ở Rôma.

Trong lời chào mừng, Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, một trong những người tổ chức sáng kiến ​​này, nhấn mạnh rằng “khái niệm tình huynh đệ thường được coi là một ý tưởng không tưởng”, đặc biệt trong thời điểm nó “bị suy yếu nghiêm trọng bởi tội ác chống lại loài người, chiến tranh, bạo lực, xung đột, chia rẽ, phân biệt kỳ thị và thù hận ở nhiều nơi trên thế giới”.

Đức Hồng y đã nhắc lại “Tinh thần Assisi” trước thềm kỷ niệm 40 năm Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Hòa bình do Thánh Gioan Phaolô II kêu gọi năm 1986, và kỷ niệm 800 năm ngày mất của Thánh Phanxicô, “vị tông đồ của tình huynh đệ phổ quát”, người đã truyền cảm hứng cho thông điệp về tình huynh đệ nhân loại Fratelli tutti của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Xây dựng cầu nối

Đức Hồng y Koovakad cũng suy ngẫm về những lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về sự cần thiết phải xây dựng cầu nối giữa những người tin và những người thiện chí “thông qua đối thoại và hợp tác”.

ĐHY nói thêm, đối với Đức Giáo hoàng, tình huynh đệ là “một thực tại sống động, mạnh mẽ hơn cả xung đột, khác biệt và căng thẳng”, một thực tại biến “văn hóa, sự nhạy cảm và truyền thống thành cơ hội làm giàu lẫn nhau”.

Một lục địa phong phú sự đa dạng

Khi đề cập đến châu Âu, ĐHY Tổng trưởng lưu ý rằng châu Âu lưu giữ “một di sản văn hóa và tôn giáo vốn tự hào minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của các nhóm người đa dạng và sự hội nhập của họ trong suốt lịch sử”, một lịch sử mà ngài cho rằng đã được đánh dấu bởi sự di cư, sự toàn cầu hóa, những thay đổi về nhân khẩu học và lực lượng lao động ngày càng thu hẹp.

Từ đó, ĐHY lưu ý, lục địa này đã trải qua một sự chuyển mình thành “một nồi lẩu phong phú” với nhiều dân tộc, ngôn ngữ và truyền thống tôn giáo khác nhau.

Đức Hồng y Koovakad tiếp tục nói rằng di sản này cần được trân trọng để tạo ra “một xã hội bao dung, gắn kết và hài hòa”, thúc đẩy tình huynh đệ và tình bạn trong sự tôn trọng trọn vẹn phẩm giá của mỗi con người và các quyền của họ, “bao gồm cả quyền tự do tuyên xưng và thực hành tôn giáo của mình”.

Làm việc vì công ích

Đức Hồng y kêu gọi những người đang sinh sống tại châu Âu và những người đã chọn nơi đây làm quê hương hãy cùng nhau làm việc vì công ích, “với xác tín rằng sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo và xã hội là một sự phong phú của con người, chứ không phải là một mối đe dọa.”

Đức Hồng y Koovakad nói: “Càng nhiều người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau gặp gỡ và trao đổi quan điểm, đồng thời tôn trọng sự độc đáo trong bối cảnh, truyền thống và tôn giáo của mỗi người, thì chúng ta càng phát triển không chỉ trong tình huynh đệ và sự tôn trọng lẫn nhau, mà còn trong cam kết cùng nhau làm việc và đóng góp cho công ích của toàn xã hội.”

Thúc đẩy hòa bình

Trong phần kết luận, nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Hồng y Koovakad kêu gọi hợp lực “để bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại thông qua đối thoại, hợp tác và tình bạn xã hội”.

Ngài nhấn mạnh rằng những yếu tố này là "những thành phần cơ bản để xây dựng tình huynh đệ giữa con người trong thời đại chúng ta, khi thế giới đang bị chia rẽ và phân cực hơn bao giờ hết."

Đức Hồng y Tổng trưởng bày tỏ hy vọng rằng những ngày suy tư và trao đổi này sẽ giúp những người tham gia "tìm ra những cách thức để tăng cường mối quan hệ hỗ tương dựa trên sự tôn trọng, tình huynh đệ, tình liên đới và lòng tin tưởng."

Tý Linh

(theo Benedetta Capelli, Vatican News)