Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Các Giám Mục Tại Florida Xin Thống Đốc Hoãn Hai Vụ Hành Quyết

Trong bức thư do ông Michael B. Sheedy, Giám đốc điều hành Hội đồng Giám mục Công giáo Florida, ký tên, Giáo hội kêu gọi Thống đốc Bang, ông Ron DeSantis, hoãn án hành quyết hai người, đồng thời nhấn mạnh rằng dù tội ác của họ "cấu thành những hành vi đặc biệt nghiêm trọng", nhưng "vẫn có thể vừa tôn trọng công lý vừa thể hiện lòng thương xót".

Vào ngày 21/7, ông Michael B. Sheedy, Giám đốc điều hành Hội đồng Giám mục Công giáo Florida, đã gửi thư cho Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, kêu gọi ông "hoãn thi hành án hành quyết" đối với hai người đàn ông - James Duckett và Dominick Occhicone, Jr. -, đồng thời "giảm án phạt cho họ". Hai người này đã bị kết án trong các vụ án giết người khác nhau: người thứ nhất phạm tội giết Teresa McAbee, bé gái 11 tuổi, vào năm 1987, và người thứ hai phạm tội giết vợ chồng Raymond và Martha Artzner vào năm 1986. Việc hành quyết họ dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 28/7.

Ông Michael B. Sheedy nhấn mạnh rằng những tội ác mà những người này bị kết án "là những hành vi cực kỳ nghiêm trọng" và những mất mát này là "nỗi đau sâu xé mà người thân của họ sẽ phải mang theo suốt phần đời còn lại." Giám đốc điều hành của Hội đồng Giám mục Công giáo Florida đề nghị Thống đốc hoãn án hành quyết đối với họ. Các Giám mục cũng kêu gọi giảm án phạt của họ thành tù chung thân không ân xá.

Những vực thẳm mà con người có thể sa vào

Khi suy ngẫm về Thông điệp Evangelium Vitae của thánh Gioan Phaolô II, Giám đốc điều hành Hội đồng Giám mục Công giáo Florida đã nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng đã không phớt lờ "sự tăm tối và đồi bại mà con người có thể sa vào", bởi ngài từng sống dưới cả chế độ Đức Quốc xã lẫn chế độ Xô viết. Từ sự thấu hiểu cá nhân về vai trò của thiện và ác trong đời sống thường nhật, vị Giáo hoàng người Ba Lan đã kêu gọi mọi người hãy đáp lại "sự thù địch của các thế lực sự dữ" theo mẫu gương mà Thiên Chúa cho thấy.

Trong thông điệp Evangelium Vitae, Đức Gioan Phaolô II đã suy tư về câu chuyện Cain và Abel trong Thánh Kinh. Hành động Cain sát hại em mình là một tội ác khủng khiếp: "một sự gây tổn hại đến mạng sống con người vô tội." Michael B. Sheedy nhận xét rằng Thiên Chúa đã không "để Cain thoát tội cách dễ dàng." Trái lại, Ngài đã giáng một hình phạt nặng nề xuống ông, nhưng không đòi hỏi phải xử tử ông. Khi suy ngẫm về câu chuyện này, Đức Gioan Phaolô II đã viết: "Ngay cả kẻ sát nhân cũng không đánh mất phẩm giá của mình."

Tính chất tàn bạo của các tội ác đã gây ra không hề bị xem nhẹ

Chính vì vậy, các Giám mục tại Florida kêu gọi Thống đốc DeSantis không tiến hành việc hành quyết đối với Dominick Occhicone và James Duckett. Michael B. Sheedy giải thích: "Việc tuyên án tù chung thân không đồng nghĩa với việc xem nhẹ tính chất tàn bạo của những tội ác mà những người này đã gây ra". Trái lại, ông nói thêm, điều này thể hiện sự công nhận rằng Thiên Chúa là Đấng ban sự sống và quyền tước đoạt sự sống phải thuộc về Ngài, "trừ khi không còn cách nào khác để bảo vệ công ích." Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng việc buộc các quan chức tiểu bang phải thi hành án tử hình đối với hai người trong cùng một ngày là hành động "đặc biệt tàn nhẫn."

Các Giám mục nhấn mạnh với Thống đốc DeSantis rằng việc tôn trọng công lý và thực hiện lòng thương xót không loại trừ lẫn nhau. "Chúng ta có thể phó thác sự phán xét cuối cùng về mỗi cá nhân cho Thiên Chúa." Bức thư cũng chuyển tải lời cầu nguyện của các Giám mục cho linh hồn của bà Teresa McAbee, cũng như ông Raymond và bà Martha Artzner được an nghỉ, đồng thời cầu xin sự an ủi cho gia đình họ.

Ở phần kết thư, vị giám đốc điều hành cho biết Các giám mục cũng dành lời cầu nguyện cho Thống đốc DeSantis và mong ông cân nhắc thỉnh cầu của các ngài, trước khi khép lại bằng một đoạn Thánh Kinh mời gọi suy nghĩ: “Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?” (Êd 18, 23).

Tý Linh

(theo Kielce Gussie – Vatican News)