Archive for Tháng Hai 12th, 2014
CHUYỆN PHIẾM ĐỌC TRONG TUẦN VI A TN
“Chiều nay, lê gót phiêu du,”
Thầm nhớ xuân về làng cũ.
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 6 A THƯỜNG NIÊN
“Ngày đó người nói với riêng tôi,”
Rằng người yêu tôi hơn mọi thứ,
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A: CÓ ĐÚNG LÀ “CÓ MỚI NỚI CŨ” KHÔNG?
[Hc 15, 15-20; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37]
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Trong đời thường, người ta thường nêu lên nhận xét sau đây: “Có mới nới cũ” để nói lên việc lòng người dễ thay đổi.