KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG NGÀY THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH: HÃY ĐI RA KHỎI NGÔI MỘ CỦA NỖI SỢ HÃI CỦA CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Tư 19th, 2022. Posted in Giáo lý, Lm Võ Xuân Tiến, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm thứ Hai 18/4/2022, trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Phanxicô suy niệm về biến cố phục sinh của Chúa Kitô, nhấn mạnh sự chiến thắng của Ngài trên sự chết và sự dữ, và vì thế mời gọi chúng ta đừng sợ hãi và đồng thời khích lệ loan báo niềm vui Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người.

Đức Thánh Cha tuyên bố: “Hãy lắng nghe kỹ: đi ra khỏi ngôi mộ của những nỗi sợ hãi của chúng ta, vì những nỗi sợ hãi của chúng ta giống như những ngôi mộ, chúng chôn vùi chúng ta.” Và để chống lại sự sợ hãi này, ngài nhắc nhớ: “Nỗi sợ hãi luôn nhốt kín chúng ta nơi chính mình, trong khi, thay vào đó, Chúa Giêsu khiến chúng ta đi ra và sai chúng ta đến với người khác. Đây là giải pháp“. “Và chúng ta hãy đặt bóng tối và sự giả dối của chúng ta trước ánh sáng của Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngài muốn đưa những điều ẩn giấu ra ánh sáng để làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân minh bạch và trong sáng cho niềm vui của Tin Mừng“.

sau khi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha kêu gọi “nhũng cuộc cãi vã, các cuộc chiến tranh và những tranh chấp nhường chỗ cho sự hiểu biết và hòa giải“. “Chúng ta hãy từ bỏ những kế hoạch nhân loại của chúng ta, hãy để cho chúng ta được hoán cải theo những kế hoạch của Ngài vì hòa bình và công lý”.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Những ngày trong Tuần Bát nhật Phục Sinh giống như một ngày duy nhất trong đó niềm vui Phục Sinh được kéo dài. Như vậy, bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay tiếp tục nói với chúng ta về Đấng Phục Sinh, Ngài hiện ra cho các phụ nữ đến mồ (x. Mt 28, 8-15). Chúa Giêsu đến gặp và chào họ. Rồi Chúa nói hai điều, hai lời khuyên cũng sẽ hữu ích cho chúng ta để đón nhận như một món quà Phục Sinh.

Điều thứ nhất là Ngài trấn an họ bằng những lời đơn giản: “Đừng sợ” (c. 10). Chúa biết rằng nỗi sợ hãi của chúng ta là kẻ thù hằng ngày của chúng ta. Ngài cũng biết rằng nỗi sợ hãi của  chúng ta ẩn giấu nổi sợ hãi lớn lao, đó là nỗi sợ hãi về cái chết: sợ suy tàn đi, sợ mất người thân yêu, sợ đau ốm, sợ không thể chống chọi thêm…Nhưng vào lễ Phục Sinh, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Vì thế, không ai khác có thể nói với chúng ta một cách thuyết phục hơn: “Đừng sợ”. Chúa nói điều này ngay cạnh ngôi mộ mà từ đó Ngài đã đi ra chiến thắng. Ngài mời gọi chúng đi ra khỏi ngôi mộ của những nỗi sợ hãi  của  chúng ta. Hãy lắng nghe kỹ: đi ra khỏi ngôi mộ của những nỗi sợ hãi của chúng ta, vì những nỗi sợ hãi của chúng ta giống như những ngôi mộ, chúng chôn vùi chúng ta. Ngài biết rằng nỗi sợ hãi luôn rình rập ở cánh cửa tâm hồn chúng ta, và chúng ta cần nghe chính mình nói “đừng sợ, đừng sợ” vào sáng Phục Sinh cũng như vào buổi sáng của mọi ngày, “đừng sợ”. Hãy can đảm lên. Thưa anh em, chị em, là những người tin vào Chúa Kitô, đừng sợ! Chúa Giêsu nói: “Ta đã nếm trải cái chết vì các con, Ta đã gánh lấy nỗi đau của các con. Giờ đây Ta đã sống lại để nói với các con: Ta ở đây với các con mãi mãi. Đừng sợ!” Đừng sợ.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chống lại nỗi sợ hãi? Điều thứ hai mà Chúa Giêsu nói với các phụ nữ có thể giúp chúng ta: “Hãy đi báo cho các anh em của Thầy đến Galilê, và họ sẽ gặp Thầy ở đó” (c. 10). Hãy đi báo. Nỗi sợ hãi luôn nhốt kín chúng ta nơi chính mình, trong khi, thay vào đó, Chúa Giêsu khiến chúng ta đi ra và sai chúng ta đến với người khác. Đây là giải pháp. Chúng ta có thể tự nhủ, nhưng tôi không thể làm được điều này! Nhưng cứ nghĩ, các phụ nữ có lẽ không phải là những người thích hợp và được chuẩn bị nhất để loan báo sự phục sinh, nhưng điều đó không quan trọng đối với Chúa. Ngài quan tâm đến việc chúng ta đi ra và loan báo. Hãy đi báo. Bởi vì niềm vui Phục Sinh không được giữ cho chính mình. Niềm vui của Chúa Kitô được củng cố bằng cách trao ban nó, nó nhân tăng khi chia sẻ nó. Nếu chúng ta mở lòng ra và đón nhận Tin Mừng, thì  tâm hồn chúng ta sẽ mở ra và chiến thắng nỗi sợ hãi.

Bản văn hôm nay kể lại rằng việc loan báo có thể gặp trở ngại: sự giả dối. Bài Tin Mừng tường thuật một “lời loan báo ngược lại”, lời loan báo của các binh lính canh giữ ngôi mộ của Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng nói rằng họ được trả “một khoản tiền” (c. 12), một khoản tiền hậu hĩnh, và nhận được chỉ thị sau: “Hãy nói với dân chúng, “Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác”” (c. 13) “Các anh đang ngủ ư? Các anh có nhìn thấy trong giấc ngủ của các anh họ đã đánh cắp xác như thế nào không?” Có một mâu thuẫn ở đó, nhưng một sự mâu thuẫn mà mọi người đều tin bởi vì liên quan đến tiền bạc. Đó là sức mạnh của đồng tiền, một vị chúa khác mà Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải không bao giờ làm tôi. Đây là sự giải dối, lôgíc của sự che giấu đối nghịch  với việc rao giảng sự thật. Đó cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta: sự giả dối – trong lời nói và  trong cuộc sống – nó làm hỏng lời loan báo, nó làm biến chất từ bên trong, dẫn trở lại ngôi mộ. Thay vào đó, Đấng Phục Sinh muốn chúng ta đi ra khỏi những ngôi mộ của sự giả dối và của sự lệ thuộc. Trước Chúa Phục Sinh, có một vị “thần” khác – vị thần tiền của làm bẩn và hủy hoại mọi thứ, đóng cảnh cửa dẫn đến ơn cứu độ. Điều này có mặt khắp nơi trong đời sống hằng ngày với cám dỗ tôn thờ thần tiền của.

Anh chị em thân mến, đúng là chúng ta bị tai tiếng khi trong tin tức chúng ta phát hiện ra sự gian dối và dối trá trong cuộc sống của con người và xã hội. Nhưng chúng ta cũng hãy nêu tên cho sự tối tăm và giả dối mà chúng ta có nơi chính mình! Và chúng ta hãy đặt bóng tối và sự giả dối của chúng ta trước ánh sáng của Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngài muốn đưa những điều ẩn giấu ra ánh sáng để làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân minh bạch và trong sáng cho niềm vui của Tin Mừng, của sự thật vốn sẽ giải thoát anh chị em (x. Ga 8, 32).

Xin Đức Maria, Mẹ của Đấng Phục Sinh, giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi của chúng ta và ban cho chúng ta niềm say mê đối với sự thật.

———————————-

Sau khi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến!

Một lần nữa chúc tất cả anh chị em, người dân thành Rôma và khách hành hương đến từ các nước khác nhau, một lễ Phục Sinh vui vẻ!

Xin ân sủng của Chúa Phục Sinh ban niềm an ủi và hy vọng cho tất cả những ai đang đau khổ: cầu mong không ai bị bỏ rơi! Cầu mong những cuộc cãi vã, các cuộc chiến tranh và những tranh chấp nhường chỗ cho sự hiểu biết và hòa giải. Hãy luôn nhấn mạnh điều này: hòa giải, bởi vì những gì Chúa Giêsu đã làm trên đồi Can-vê và cùng với sự phục sinh của Ngài là để hòa giải tất cả chúng ta với Chúa Cha, với Thiên Chúa và với nhau. Hòa giải.

Thiên Chúa đã chiến thắng trong trận chiến quyết định chống lại ác thần: hãy để Ngài chiến thắng! Chúng ta hãy từ bỏ những kế hoạch nhân loại của chúng ta, hãy để cho chúng ta đươcxj hoán cải theo những kế hoạch của Ngài vì hòa bình và công lý.

Tôi cảm ơn tất cả những ai đã gởi những lời cầu chúc tốt đẹp đến tôi trong những ngày qua. Tôi đặc biệt biết ơn về những lời cầu nguyện của anh chị em! Tôi cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban thưởng cho mỗi người bằng những ân huệ của Ngài.

Chiều nay, tại quảng trường đây, tôi sẽ gặp hơn năm mươi ngàn thanh thiếu niên đến từ khắp nước Ý. Một dấu hiệu rất đẹp về niềm hy vọng! Và đang có một số người rồi! Đó là lý do tại sao Quảng trường được chuẩn bị theo cách này.

Tôi cầu chúc mọi người sống những ngày lễ Phục Sinh này trong bình an và niềm vui đến từ Chúa Kitô Phục Sinh. Xin tiếp tục cầu nguyện cho  tôi. Chúc anh chị em bữa ăn ngon miệng và chào tạm biệt anh chị em!

——————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: vatican.va)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30