KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỪNG TRỞ THÀNH NHỮNG KITÔ HỮU PHÒNG THÁNH

Written by xbvn on Tháng Hai 5th, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới, Tin Mừng Chúa Nhật

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 4/2/2024, Đức Phanxicô đã dừng lại ở chuyển động liên tục của Chúa Giêsu, Đấng, khi đến gặp nhân loại bị tổn thương, đã cho chúng ta thấy khuôn mặt của Chúa Cha và, đồng thời, chất vấn chúng ta bằng những câu hỏi về đức tin của chúng ta. Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu hãy từ bỏ vị Thiên Chúa mà chúng ta nghĩ chúng ta biết, và hoán cải mỗi ngày theo vị Thiên Chúa mà Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta trong Tin Mừng, Người Cha của tình yêu và lòng trắc ẩn, để không trở thành những Kitô hữu phòng thánh. Nhân dịp này, Đức Phanxicô cũng chúc mừng Tết Nguyên Đán đến các dân tộc mừng Tết trong dịp này.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giê-su đang di chuyển: thực vậy, Ngài vừa mới kết thúc việc giảng dạy và sau khi rời khỏi hội đường, Ngài đến nhà của ông Simon Phê-rô, nơi Ngài đã chữa lành cho nhạc mẫu của ông; sau đó, vào khoảng buổi tối, Đức Giê-su lại đi về phía cửa thành, nơi Ngài gặp nhiều người đau yếu, bị quỷ ám và chữa lành họ; sáng hôm sau, Đức Giê-su dậy sớm và lui vào một nơi vắng để cầu nguyện; và sau cùng, Ngài lại lên đường băng qua miền Galilê  (x. Mc 1, 29-39). Đức Giê-su đang di chuyển.

Chúng ta hãy nhìn vào chuyển động liên tục này của Đức Giê-su, điều này nói với chúng ta điều gì đó quan trọng về Thiên Chúa và đồng thời, thách đố chúng ta với một vài câu hỏi về đức tin của mình.

Chúa Giê-su đi đến với nhân loại đầy thương tích và chỉ cho ta thấy khuôn mặt của Chúa Cha. Hẳn trong chúng ta vẫn còn ý nghĩ về một vị Thiên Chúa lạnh lùng, xa cách, lãnh đạm với số phận của chúng ta. Trái lại, Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng Đức Giê-su, sau khi giảng dạy trong hội đường, lại đi ra, để Lời Ngài giảng dạy có thể vươn đến, chạm tới và chữa lành con người. Khi thực hiện điều này, Ngài biểu lộ cho chúng ta thấy Thiên Chúa không phải là một ông chủ thờ ơ, Đấng chỉ nói với ta từ trên cao; trái lại, Người là Cha đầy tràn tình yêu thương, gần gũi với chúng ta, đến thăm nhà chúng ta, là Đấng muốn cứu chuộc và giải thoát, chữa lành khỏi mọi đau yếu về thể xác lẫn tinh thần. Thiên Chúa luôn luôn gần gũi với chúng ta. Thái độ của Người có thể được biểu đạt trong ba từ: gần gũi, thương xót và dịu dàng. Thiên Chúa trở nên gần gũi để đồng hành với chúng ta một cách dịu hiền và thứ tha cho chúng ta. Đừng quên điều này: gần gũi, thương xót và dịu hiền. Đó là thái độ của Thiên Chúa.

Bước đi không ngừng của Chúa Giê-su thách đố chúng ta. Chúng ta có thể tự vấn: liệu mình đã khám phá ra dung mạo của Thiên Chúa như là Người Cha của lòng thương xót chưa, hay chúng ta tin và loan báo một vị Thiên Chúa lạnh nhạt, xa cách? Phải chăng đức tin khơi lên trong chúng ta sự thao thức của việc lên đường hay đức tin chỉ là một niềm an ủi cõi lòng làm dịu chúng ta? Liệu rằng chúng ta cầu nguyện chỉ để cảm thấy bình an, hay Lời mà chúng ta nghe và rao giảng có khiến chúng ta đi ra, như Đức Giê-su, hướng đến người khác, loan báo sự ủi an của Thiên Chúa hay không? Sẽ thật hữu ích cho chúng ta khi tự vấn mình những câu hỏi như vậy.

Và rồi, hãy nhìn vào cuộc hành trình của Đức Giê-su và nhắc nhở bản thân rằng nhiệm vụ thiêng liêng trước hết của chúng ta là điều này: bỏ lại vị Thiên Chúa mà chúng ta nghĩ chúng ta biết và hoán cải mỗi ngày theo vị Thiên Chúa mà Đức Giê-su trình bày cho chúng ta trong Tin Mừng, Đấng là Cha của tình yêu thương và là Cha của lòng thương xót. Chúa Cha, Đấng luôn gần gũi, đầy lòng xót thương và dịu dàng. Và khi chúng ta khám phá ra khuôn mặt đích thực của Chúa Cha, đức tin của chúng ta nên trưởng thành: chúng ta không còn là ‘những Ki-tô hữu phòng thánh’ hay là ‘những .Ki-tô hữu phòng khách’, nhưng hơn hết chúng ta cảm thấy được gọi mời trở nên những người đem lại niềm hy vọng và sự chữa lành của Thiên Chúa.

Xin Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Người Nữ trên đường, giúp chúng ta tuyên xưng mình là chứng nhân của Chúa, Đấng luôn gần gũi, xót thương và dịu dàng.

—————————————-

Sau kinh Truyền tin

Anh chị em quý mến!

Ngày 10 tháng 2 tới, tại vùng Đông Á và nhiều nơi khác trên thế giới, hàng triệu gia đình sẽ mừng Tết Nguyên Đán. Tôi gửi đến họ lời chào nồng ấm, với hy vọng rằng ngày lễ này có thể là dịp để cảm nghiệm những mối tương quan tình thương và những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, góp phần tạo nên một xã hội đoàn kết và huynh đệ, nơi mọi người được công nhận và được chào đón với phẩm giá bất khả xâm phạm của mình. Khi tôi khẩn cầu phúc lành của Chúa cho mọi người, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho hoà bình, điều mà thế giới ước mong rất nhiều và hơn bao giờ hết, hoà bình đang bị đe doạ ở rất nhiều nơi. Đó không phải là trách nhiệm của một số người, nhưng là của toàn thể gia đình nhân loại: tất cả chúng ta hãy cùng cộng tác để dựng xây hoà bình bằng những hành vi của lòng thương xót và lòng can đảm!

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những thường dân đang chịu khốn khổ bởi chiến tranh, đặc biệt ở Ukraina, Palestine và Israel.

Hôm nay, ở Italy, chúng ta cử hành Ngày vì Sự Sống, với chủ để “Sức mạnh của sự sống làm chúng ta ngạc nhiên”. Tôi hiệp với các Giám mục Ý với hy vọng những tầm nhìn mang tính ý thức hệ có thể được vượt thắng hầu tái khám phá rằng mọi sự sống nhân sinh, ngay cả với những cuộc sống bị hạn chế nhất, đều mang một giá trị lớn lao và có thể trao ban điều gì đó cho người khác.

Tôi chào mừng các bạn trẻ của nhiều quốc gia đã đến nhân ngày Thế giới Cầu Nguyện và Suy tư chống lại nạn buôn người, sẽ được cử hành vào ngày 8 tháng 2, lễ nhớ Thánh Josephine Bakhita, một nữ tu người Sudan đã bị bắt làm nô lệ khi còn là một đứa trẻ. Ngày hôm nay cũng vậy, rất nhiều anh chị em đã bị đánh lừa với những lời hứa hẹn giả dối và là đối tượng cho sự bóc lột và lạm dụng. Hết thảy chúng ta hãy cùng nhau chống lại hiện tượng toàn cầu đầy bi thương của nạn buôn người.

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những ai bị giết chết và bị thương trong những vụ hoả hoạn tàn khốc đã bùng phát ở miền trung Chile.

Và tôi chào đón tất cả anh chị em đã đến Roma, từ Italy và nhiều nơi trên thế gới. Tôi gửi lời chào thăm cách đặc biệt đến những nam nữ tu sĩ từ hơn 60 quốc gia đang tham dự cuộc gặp mặt ‘Những lữ khách của niềm hy vọng trên đường tiến đến bình an’, được Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và Hội đời sống Tông đồ tổ chức. Tôi chào mừng các sinh viên từ Badajoz, Tây Ban Nha, và những sinh viên đến từ Trường Saledieng ‘Sévigné’ của Marseille, cũng như các tín hữu Ba Lan từ thủ đô Warsaw và những thành phố khác; và các nhóm từ San Benedetto del Tronto, Ostra và Cingoli. Và tôi có thể nhìn thấy những lá cờ Nhật Bản ở kia! Tôi xin chào những người dân Nhật Bản. Và tôi cũng trông thấy quốc kỳ Ba Lan. Tôi chào mừng các công dân Ba Lan và tất cả anh chị em, cũng như những người trẻ của hiệp hội Vô Nhiễm!

Tôi cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chúc buổi trưa ngon miệng, và hẹn gặp lại!

——————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30