Archive for Tháng Bảy 3rd, 2014
CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
“Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá,”
“Hãy yêu nhau đi, giòng nước có trôi xa.
SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A
“Đàn Nguyệt Dạ hương đêm bay lạc,”
Gì buồn hơn tiếng vạc lưng chừng?”
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A: “HÃY ĐẾN CÙNG TÔI, TÔI SẼ CHO NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG”
[Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30]
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Theo Thánh Kinh thì hạnh phúc lớn nhất của các Ki-tô hữu là có Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời của mình