Archive for Tháng Sáu 11th, 2014
CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN LỄ CHÚA BA NGÔI
“Em gắng chờ khi nào anh về,”
Dù cho bao năm bao tháng có lê thê.
SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
“Chiều nay lạnh, có nhiều sương rơi quá,”
“Nhưng lòng anh đã bình thản lại rồi.”
LỄ CHÚA BA NGÔI: THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN
[Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18]
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Nói theo ngôn ngữ giáo lý, thần học thì mầu nhiệm cao siêu, khôn lường và khó hiểu nhất của Ki-tô giáo là mầu nhiệm một Chúa ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC CỦA LINH MỤC
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC CỦA LINH MỤC
Thường Huấn Linh Mục Trẻ Huế
(Ngày 3/6/2014)