ĐẠI CHỦNG VIÊN HUẾ : TÂM TÌNH ANH EM LỚP NĂM THỬ NHÂN NGÀY TRỞ VỀ CHỦNG VIỆN DỰ LỄ GIỖ TỔ XUÂN BÍCH VÀ KHÁNH THÀNH

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 1st, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

“Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường

Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta

Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng

Vui hát mừng danh Chúa cứu chuộc ta”

Trong niềm vuicủa ngày giỗ tổ Xuân Bích năm nay, anh em năm thử chúng tôi cùng nhau về lại mái trường Đại Chủng Viện và cảm thấy thật nhiều bở ngỡ. Chỉ sau mấy tháng rời xa tổ ấm thân quen, thế mà nay, chúng tôi như bước vào một khung trời mới. Đại Chủng Viện đã trở nên một nơi khang trang đẹp đẽ với bộ mặt trẻ trung tươi sáng hẳn lên. Chúng tôi thấy như tràn trề sức sống và tự hào về mái trường của mình.

cvhue

Từ chiều ngày thứ tư 18/11/2015, chúng tôi đã có mặt đông đủ để chào Cha Giám Đốc và quý Cha trong ban Giám đốc. Sự đón tiếp niềm nở của anh em, những nụ cười, những cái vẫy tay chào từ xa làm cho chúng tôi cảm thấy ấm áp tình huynh đệ. Đêm văn nghệ trước ngày giỗ Tổ diễn ra với sự tham gia của các Dòng tu nam nữ và giáo xứ Kim Long thật sôi động và hấp dẫn.

Thứ năm, ngày 19/11/2015, là lễ Mẹ dâng mình và khánh thành khu nhà mới. Qua bài giảng của Đức Tổng Phanxicô Xaviê về hai môn đệ trên đường về Emmaüs, chúng tôi thấy rằng cần phải mời Chúa ở lại với mình, đặc biệt trong những lúc mọi sự hầu như trở nên tối tăm “vì trời đã xế chiều”.

Thứ sáu, ngày 20/11/2015, chúng tôi hành hương về bên Mẹ La Vang. Trong Thánh Lễ, chúng tôi được nghe lại bài đọc Lc 11, 27-28. Nơi đó, chúng tôi được dẫn từ một “ước ao” vốn rất riêng của người phụ nữ là được cưu mang một người con tốt đẹp như Chúa Giêsu đến một “ước ao” phổ quát hơn, cao đẹp hơn, “ước ao” được là người “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. Sau thời gian ở bên Mẹ, học tập mẫu gương của Mẹ, “Người luôn ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19), buổi chiều, chúng tôi về lại Chủng Viện và có một buổi tối tự do đạp xe đi dạo với anh em.

namthu

Thứ bảy, ngày 21/11/2015, chúng tôi khởi hành lên Thiên An tĩnh tâm, đỉnh cao của những ngày về lại Chủng Viện. Cha Bênađô Phạm Hữu Quang hướng dẫn tĩnh tâm với đề tài “Ơn gọi của Môsê”. Chúng tôi cảm nghiệm rằng mình là những người được thấy, được cứu, được huấn luyện để thực hiện ơn gọi của mình. Trong năm thử này, cũng như Môsê, chúng tôi sẽ va chạm với thực tế, rất dễ gãy đổ như Môsê lần đầu tiên rời khỏi cung điện để đến với anh em của mình. Bài giảng của Cha giáo rất thiết thực và trùng hợp với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô là trở nên “những người mục tử tốt lành” theo hình ảnh của “Vị Mục Tử tốt lành”, nên “những mục tử đầy lòng thương xót” theo hình ảnh của “Vị Mục Tử đầy lòng thương xót”. Nếu chúng tôi không vượt qua được sự va vấp đầu tiên của Môsê, chúng tôi dễ trở thành những người sầu muộn, khó tính, cáu kỉnh, hoặc có tính tình cứng cỏi; những thái độ như thế chẳng tốt cho linh mục, cũng như cho dân chúng”.

Chiều hôm đó, lớp chúng tôi đã có một trận giao hữu bóng đá thật ý nghĩa với các anh em lớp thần học II. Ngoài ra, việc chia sẻ kinh nghiệm “năm Thử” cũng đã làm cho chúng tôi nên gần gũi đồng cảm với nhau và hiểu nhau hơn. Mối dây liên kết giữa mỗi thành viên được thắt chặt hơn, không còn thấy xa lạ như ngày nào mới vào Chủng Viện nữa, nhưng thực sự đã trở nên những anh em của nhau, biết hi sinh cho nhau.

namthu2

Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha Giám Đốc và quý Cha trong ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho chúng tôi được về họp mặt với nhau, được ở bên nhau, chia sẻ vui buồn với nhau. Tình anh em giữa những người môn đệ Đức Kitô hôm nay đã trở nên thật đậm đà thắm thiết.

dcv2015

Nguyễn Hoàng Vũ, lớp Năm Thử, ĐCV Huế.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31